nguyenvanhai
Cư sĩ Phật học chùa Bề Đề
Cha mẹ tao sinh tao ra có đôi bàn tay,
mong ước tao sống thế nào để tao vỗ tay ra gió trôi làn mây
Tàn đây thuốc đã hết.
Hàng cây xưa đã chết.
Nhưng tao vẫn sống mặc cho cuộc đời này toàn bất công hết.
Sinh ra ở Yên Bái,lớn lên ở Yên Bái.
Lúc chết ko biết bởi tay ai
Quay vòng trong 1 định luật ở đời mà chỉ có đúng,
thằng thua mới là thằng đúng.
Còn nhũng kẻ thắng mới là cái bại.
Tao đc tất cả vẫn chỉ là bại , là bại.
Lá bài tao lật 1 con mong đổi số phận đã bị phá hoại
để mong sẽ bắt đâu lại.
Nhưng ko cuối cùng vẫn bại tao lại tay trắng vẫn trắng.
Thất vọng bản thân muốn quên đi trong 1 men rượu đắng vẫn đắng.
Ánh nắng mùa hè rọi thẳng mắt nhắm vẫn nhắm
đắm chìm giấc mơ sao nay lại vắng vẫn vắng.
lặng chìm trong những bản nhạc ko lời tựa tiếng của mưa sao im ắng
Lòng tao muôn im lặng
mong ước tao sống thế nào để tao vỗ tay ra gió trôi làn mây
Tàn đây thuốc đã hết.
Hàng cây xưa đã chết.
Nhưng tao vẫn sống mặc cho cuộc đời này toàn bất công hết.
Sinh ra ở Yên Bái,lớn lên ở Yên Bái.
Lúc chết ko biết bởi tay ai
Quay vòng trong 1 định luật ở đời mà chỉ có đúng,
thằng thua mới là thằng đúng.
Còn nhũng kẻ thắng mới là cái bại.
Tao đc tất cả vẫn chỉ là bại , là bại.
Lá bài tao lật 1 con mong đổi số phận đã bị phá hoại
để mong sẽ bắt đâu lại.
Nhưng ko cuối cùng vẫn bại tao lại tay trắng vẫn trắng.
Thất vọng bản thân muốn quên đi trong 1 men rượu đắng vẫn đắng.
Ánh nắng mùa hè rọi thẳng mắt nhắm vẫn nhắm
đắm chìm giấc mơ sao nay lại vắng vẫn vắng.
lặng chìm trong những bản nhạc ko lời tựa tiếng của mưa sao im ắng
Lòng tao muôn im lặng